Vào lúc 12giờ 00 hôm nay 13 /10 để kính nhớ ngày đức mẹ hiện ra ở Fatima, cộng đoàn giáo dân họ Gia Hoà cùng nhau tập trung về đồi Đức Mẹ để dâng giờ kinh tạ ơn Mẹ đã ban nhiều ơn lành cho cộng đoàn giáo dân họ nhà nói riêng và cả ba làng Bình Giả nói chung.
Lạy mẹ Maria chúng con cảm nhận được những ơn lành mà Mẹ đã ban cho quê hương chúng con, qua biết bao cơn binh lửa mà xứ Bình vẫn an lành, cho đến hôm nay nhìn xứ Bình thật trù phú, Xứ Bình nói chung và Gia Hoà nói riêng đã xây dựng và tôn tạo biết bao công trình, cuộc sống được sung túc trù phú, chính bàn tay mẹ đã dìu dắt che chở nâng đỡ
Nguỵên xin mẹ tiếp tục ban nhiều ơn lành cho quê hương chúng con, an thêm niềm tin tưởng cây trông và tín thác cho những người đang trong cơn hoạn nạn, ốm đau bệnh tật, xin Mẹ ban bình an cho những người xa quê. Những lời kinh tiếng hát vang vọng trên đồi cao nhưng thật ấm cúng vì cùng nhau quây quần dưới chân Mẹ.
Hòa Nguyễn