Bác Ái Bài Vở Cũ Công Tác Xã Hội Tin Tức

Lời kêu gọi của ban Bác Ái Xã Hội Vinh Trung 26/10/2006

NHỮNG MẢNH ĐỜI BẠC PHÚC
(Lời kêu gọi của ban Bác Ái Xã Hội Vinh Trung)

Sĩ Tử. Nguyễn Ngọc Sáng

Theo y hẹn, đầu giờ chiều ngày 18/10/2006 tôi và ông Đinh Văn Tĩnh (ban BAXH Bình Giả) cùng với các ông Hoàng Đình Lộc, Nguyễn Văn Nguyên, Hà Văn Khả trong ban BAXH Vinh Trung đến thăm viếng ba gia đình có hoàn cảnh bi đát của xứ Vinh Trung.

Gia đình đầu tiên chúng tôi ghé đến là nhà cụ bà Phạm Thị Tịnh thuộc giáo họ Ngọc Sơn. Vừa bước vào căn nhà xây bằng gạch ống
không tô da, lợp fibrociment thấp lè tè, chúng tôi ai cũng muốn tháo lui ra ngay vì sức nóng hầm hập như đổ lửa phà xuống từ mái nhà.
Cụ Tịnh năm nay đã 75 tuổi, nằm đó bất động trên chiếc gường kê cạnh cửa sổ hướng tây chịu ánh nắng chiều hắt vào. Căn nhà trống tuềnh toàng,
thậm chí cánh cửa sổ cũng không có. Để che nắng cho mẹ chồng, cô con dâu của cụ phải dùng những mảnh vải đủ màu quấn lên chấn song và thêm một cái nắp cắt ra từ thùng phuy làm cửa trông thật thảm hại.

Cụ Tịnh nằm bên cửa sổ, hai bàn tay biến dạng

Cụ ông mất cách đây 5 năm. Cụ bà bị chứng thống phong, do không có tiền chữa trị nên các khớp chân tay bị biến dạng, gân cơ co rút,
không thể đi lại được. Cụ đã nằm bất động trên chiếc giường đã 21 năm rồi, việc vệ sinh, ăn uống, bài tiết đều phải nhờ vào người nhà hỗ trợ.
Cụ hiện đang sống vào người con trai út và cô con dâu. Nhưng khốn nạn thay, con trai cụ, anh Nguyễn Doãn Thái lại bị đau thần kinh tọa,
đi lại hết sức khó khăn. Tuy vậy, hằng ngày anh cũng phải trần thân đi làm thợ nề kiếm tiền về nuôi mẹ và gia đình. Chị Nguyễn Thị Lan vợ anh Thái hiện cũng đang bị u nang tuyến vú, người còm cõi gầy rộc, không làm được gì ngoài việc quanh quẩn ở nhà chăm sóc cho mẹ chồng và hai đứa con. Gia đình này nghèo quá, đến nỗi biết hai đứa con nhỏ của mình bị suy dinh dưỡng trầm trọng, bị viêm phổi ho sù sụ mà không đào đâu ra tiền mua thuốc. Chúng tôi nhìn đứa trẻ lên cơn ho mà trong lòng thắt cả ruột gan.

Rời gia đình cụ Tịnh với lưng áo ướt lem mồ hôi, chúng tôi đến nhà vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Trung (56 tuổi) và Nguyễn Thị Bình
(54 tuổi), ngụ tại số nhà 1857 hàng I, giáo họ Quy Hậu. Chị Bình cũng có tật bệnh y như bà cụ Tịnh, tay chân cũng đã biến dạng.
Nhìn chúng tôi đến thăm, ánh mắt chị long lanh ngấn lệ. Chị cho biết đã nằm trên giường vì chứng thống phong này đã 14 năm,
bao nhiêu của cải phải bán hết mà sau cùng bệnh vẫn không khỏi. Những tưởng người mẹ, người vợ trong gia đình như chị Bình bất hạnh như
thế là quá đủ rồi. Không ngờ cách đây 10 tháng, anh Trung cảm thấy có triệu chứng khó nuốt mới đi khám bệnh.
Kết quả xét nghiệm trả ra khiến anh như thấy trời đất sụp dưới chân mình, bệnh viện cho biết anh bị “ung thư bao tử”.

Vợ chồng anh Trung chị Bình

Thế là giờ đây, tuy bản thân ngày một héo mòn vì ác bệnh, anh Trung vẫn phải cố gượng chăm sóc, lo lắng cho người vợ bất toại trên giường. Hai giường bệnh trong một nhà, với cuộc sống nông gia dựa vào năng lực của bốn đứa con vừa làm vừa học, họ không thể vượt qua được nỗi bất hạnh này. Chúng tôi cứ phân vân về điều đó.

Người cuối chúng tôi đến thăm là cụ bà Cao Thị Vân (bà Trị) năm nay đã 96 tuổi, ngụ tại số nhà 1596, thôn 3, tổ 18, họ Xuân Mỹ.
Cụ không có con cái, hiện phải sống nhờ vào người cháu bên chồng vì cụ ông mất đã lâu. Cách đây 10 tháng, cụ bị té gãy xương đùi,
vì tuổi cao nên khả năng phục hồi là không thể. Cụ phải nằm một chỗ trên giường, mọi việc ăn uống, bài tiết lại phải nhờ vào cháu chắt giúp cho.
Tuy tuổi trời đã thuộc vào “xưa nay hiếm”, nhưng đầu óc cụ vẫn còn minh mẫn lắm. Cụ kêu gọi mọi người thương đến cụ, giúp cho có tiền để uống thuốc và sống qua ngày kẻo tội cháu chắt quá.

Cụ Vân bị gãy xương đùi

Trên đường về, ông Tĩnh tâm sự với tôi: “Mỗi lần đi thăm như thế, nhìn họ bất hạnh mình không tài nào ngủ được”. Vâng! Quả thật là như thế, làm sao mà ngủ được khi phải chứng kiến quanh ta còn có những người anh em khốn khó, đau khổ đến dường này. Chính vì lẽ đó, ban BAXH Vinh Trung khẩn thiết kêu gọi quý mạnh thường quân hãy hy sinh bớt phần mình để chia sẻ, nâng đỡ những hoàn cảnh khốn cùng mà chúng tôi vừa nêu trên.

Mọi nguồn trợ giúp xin gởi về theo địa chỉ dưới đây, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng ý nguyện của quý vị:

Ông. Hoàng Đình Lộc

Ban Bác Ái Xã Hội Vinh Trung

1974 hàng II, thôn 5 xã Bình Trung.

Tel: 064. 882834

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời