Sáng tác Thơ

NỖI BUỒN QUÊ HƯƠNG (thơ)

Giấc ngủ đêm nay sao lòng ta áy náy
Cuộn mình chăn ấm,giấc ngủ không yên
Những giọt lệ lăn dài mãi triền miên
Trên khuôn mặt dân miền Trung đau khổ
Cũng là dân một quê cha đất tổ
Bao bão gió càn quét quê hương ta
Thuyền tan tác ,bốc mái vạn căn nhà
Ngàn lồng bè nát vụn cuốn trôi đi
Ôi Nghệ tĩnh,Khánh hoà,Phan rí
Bão tang thương tràn ngập đến muôn người
Cuộc sống bình yên,giờ đây chới với
Bão qua rồi,để lại mảnh khăn tang
Bão đến đây tàn phá khắp buôn làng
Nhà tốc mái,trời mưa không chỗ núp
Đầu che bạt,dưới chân lại lũ lụt!
Miệng ngấu nghiến gói mỳ tôm đỡ đói!
Cuộc sống giờ bao lo toan mệt mỏi!
Mẹ nhìn con,giọt lệ mãi lăn dài!
Bão lấy đi hạnh phúc ,cả tương lai!
Mong cho em an ủi tháng ngày mai.
Lân Ngọc

 

Follow Me:

Trả lời