Bài Vở Cũ Giới trẻ

QuanHeMeVoVaConRe T3



Quan hệ Mẹ vợ và Con rể phải nên như thế nào ?

Sau đám cưới là những nhiệm vụ mới và quan trọng, nhưng có thể vợ chồng không hẳn biết rõ bổn phận của mình. Đây là vài “gợi ý” giúp bạn nuôi dưỡng mối tương tác của mình.
Mẹ vợ là nỗi “kinh hoàng”! Mối quan hệ của bạn với cô ấy có thể trở nên căng thẳng cho hôn nhân. Dù cố gắng làm vui lòng vợ thế nào, thì vẫn chắc chắn vẫn có những thứ mà nàng không thích, khổ nỗi là nàng không hề nói ra. Hãy cùng chia sẻ với nhau câu chuyện về những Bà mẹ vợ.

Chú ý mẹ vợ có nói những điều mà bạn muốn bà giữ kín? Hoặc mẹ vợ có ý gì?

1. Mẹ chưa thấy con trai mẹ vui như nó bây giờ, kết hôn và có con.

2. Anh đừng gọi tôi là “mẹ”. Nhưng nếu anh muốn gọi vậy cũng không sao.

3. Tôi vui khi thấy con gái tôi có người theo đuổi, nhưng tôi đành chiều ý nó.

4. Nếu anh không thích chiếc áo khoác xanh tôi mua cho anh thì cứ cho tôi biết. Tôi thực sự muốn con rể vui thôi.

5. Cảm ơn anh làm cho con gái tôi hạnh phúc. Nếu tôi không cho anh biết nhiều, là vì tôi sợ anh nghĩ tôi này nọ thôi.

6. Tôi rất muốn biết khi nào hai đứa có con.

7. Tôi chưa bao giờ có ý gì, nhưng khi thấy anh hạnh phúc thì tôi cảm thấy rất cảm kích.

8. Đôi khi tôi thấy anh phải chọn lựa, tôi sợ anh khó khăn. Nhưng tôi cố kiềm chế. Tôi rất muốn chia sẻ với anh về điều đó.

9. Tôi biết tôi không còn trẻ, tôi muốn sống hết mình. Tôi không muốn phí thời gian mà tranh chấp.

10. Tôi không khôn khéo nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm thôi.

11. Nếu anh nghĩ tôi không thể khuyên thì anh cứ cho tôi biết.

12. Chúng ta là hai thế hệ và chúng ta có những quan niệm khác nhau.

13. Tôi rất muốn cho cháu ngoại những món quà, nhưng anh không cho tôi làm vậy. Tôi buồn lắm.

14. Lần trước tôi đến nhà anh, thấy anh có gì khó nói với tôi. Tôi không biết tại sao nữa.

15. Tôi muốn mà không thể nói ra. Tôi cũng muốn được quan tâm.

16. Tôi nghĩ anh cũng khó xử khi tôi là mẹ vợ. Nhưng tôi cũng khó xử lắm.

17. Tôi luôn nhớ sinh nhật của anh. Nhưng tôi buồn vì anh chưa bao giờ nói lời cảm ơn tôi.

18. Một số mẹ vợ sẽ chẳng nói gì. Tôi cũng cố gắng im lặng. Nhưng anh không hiểu.

19. Tôi thấy buồn là ai cũng coi tôi là mẹ vợ của anh. Thực ra cuộc sống tôi phức tạp nhưng phong phú. Tôi mong anh hiểu.

20. Khi tôi gọi điện thoại cho anh sáng sớm, tôi chỉ muốn biết con gái tôi và cháu ngoại thế nào thôi.

21. Đôi khi tôi khóc ,vì tôi nghĩ không hiểu sao con gái tôi lại không hiểu tôi gì hết.

22. Tôi muốn được đánh giá cao, được tôn trọng và được yêu thương. Anh hiểu ý tôi chứ?

23. Không hẳn lúc nào tôi cũng đồng ý với quyết định của anh. Nhưng tôi biết anh cũng có cuộc sống riêng.

24. Tôi muốn đến thăm các cháu nhiều hơn, nếu anh tỏ ra thân thiện với tôi.

25. Anh thông minh, tình cảm và biết điều. Tôi rất vui.

Trần Thiên Thu (Reader’s Digest 5/2009)

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời