Hôm nay sinh nhật con
viết về mẹ những lời trong âm thầm nước mắt
vào một ngày
mùa xuân về mang theo hương của đất
phủ nồng nàn lên góc phố thân thương.
Mẹ đã sinh ra con,một đêm tối dặm trường
đau đớn từng cơn
con ương lì cứ chưa muốn rời xa nơi ấm êm rốn mẹ
nỗi đau nào buôc ràng, mẹ yêu con là thế
ngơ ngác con chào đời, ngước lên nhìn ….ôi thế giới quá bao la.
Dấu hết bao dịu dàng mẹ thở phào nghe tiếng khóc oa oa
con đâu biết, đâu hay
có tiếng kêu xé lòng
tiếng kêu cắt đứt thịt da
giọng cười tan trong nỗi đau quặn thắt
với lòng thương từ sâu trong huyết mật
mẹ ban cho con đôi mắt nhìn sương sớm trong veo.
Ôi mẹ diệu kì…
vượt lên trên nỗi đau trong cơn mắc cạn ngặt nghèo
mẹ bao dung ban cho đất trời một sinh linh thơ ngây đến lạ
biết nói sao đây trong câu chữ thật thà, con ngây ngô như màu xanh của lá
Ánh mắt mẹ dõi theo đời ….
con bập bẹ, con trưởng thành, con hạnh phúc biết yêu, con đau khổ chia xa
mẹ cho con hình hài được dưỡng nuôi bởi tình yêu rất đỗi bao la
hôm nay sinh nhật con
mái tóc mẹ xưa xanh giờ mây trắng là đà
nhưng vẫn ánh nhìn… con như còn rất bé thơ ngây.
Mẹ ! Mẹ ơi ! ơn người cao sâu, lênh láng biển đầy
dòng thơ chảy theo nhịp đời con bước
cả đời con có bao giờ hiểu được
ơn người sâu nặng suối nguồn khơi.
Hôm nay sinh nhật con
nhớ mẹ….
NGƯNG THU