Xuân về chim hót trên cành quê ta
Mai vàng khoe sắc gần xa
Dưa hành đối đỏ nhà nhà đón xuân
Bánh chưng thịt mỡ hành chần
Giao thừa pháo nổ rần rần Ngựa phi
Dê về thay thế trị vì
Trẻ em lại có lì xì vui ghê
Lượt là anh chị khỏi chê
Các O duyên dáng vân vê thẹn thùng
Anh choa ra dáng anh hùng
Trung Niên Bô Lão áo chùng vuốt râu
Xứ Bình văn hoá khắc ghi
Đầu năm mừng tuổi lễ nghi làm đầu
Tổ tiên nghi ngút nguyện cầu
Ông Bà Cha Mẹ sống lâu khỏe hoài
Mồng Hai Chú Bác lộc tài
Cô dì cậu mợ quen tai lì xì
Mồng ba bè bạn láng giềng
Chờ ngày đón tết đoàn viên đã đành
Đỏ đen nỏ thiếu mô anh
Bầu cua, cá cọp, đánh bài thâu đêm
Tổ tôm, xóc đĩa lấy hên
Múa lân leo tít đầu nêu hái tiền.
Lộc Trời xin hái năm này
Vạn tay thành khẩn van nài Chúa Xuân
Thành tâm khắc cốt ghi tâm
Sáu mươi năm tuổi gian truân lập làng
Tiền nhân nay đã quy hàng
Cữa trời rộng mở nhịp nhàng đi vô
Bà con Bình Giả hai ngàn
Mười lăm Ất Dậu xếp hàng vô tư
Sẵn sàng kỷ niệm di cư
Lập Làng sáu bó cứ như ngày nào
Đường vô Xứ Nghệ loanh quanh
Sông Lam Hà Tĩnh là tranh họa đồ.
Đồ bàn Quý Cụ dựng làng
Cháu Con theo bước phải càng đi lên
Không làm xấu hổ Tổ Tiên
Xứng danh con cháu trung kiên các Người
Chữ trung chữ hiếu để đời
Trung can nghĩa đảm cả thời quê choa.
Bạt Gió
Mồng Hai Xuân Ất Mùi