Cười Khắp Xóm

THI NÓI XẠO

Tại một thành phố lớn nọ người ta tổ chức một cuộc thi nói dóc, điều kiện tiên quyết là nói dóc càng ngắn càng tốt. 

Ban tổ chức dự trù cuộc thi phải qua ba vòng vì người đăng ký dự thi quá đông. Nhưng không ngờ cuộc thi phải ngừng ngay ở vòng một. Ban giám khảo đã nhất trí trao ngay 3 giải nhất, nhì, ba cho 3 người ở cùng một thành phố, ý là không thể có bài thi nào hay hơn.

Và đây là chuyện kể của ba thí sinh đoạt giải.

Giải ba: Tôi ở thành phố này hơn hai mươi năm nay, đã đi khắp các quận huyện gần xa của TP này, nhưng chưa bao giờ thấy một ai vi phạm luật lệ giao thông, hay kẹt xe mặc dù rất ít CSGT trên đường.

Giải nhì: Còn tôi đã ở TP này hơn ba mươi năm, nhưng không bao giờ thấy đường phố nào bị ngập nước, kể cả những lúc mưa lớn trùng ngày triều cường.

Giải nhất: Ngành điện vừa thông báo sẽ giảm giá điện còn năm mươi đồng một ký, bắt đầu từ ký một trăm trở đi giá chỉ còn hai mươi đồng, và không bao giờ cúp điện. Tuyệt đối.

Tất cả những thí sinh còn lại đều tâm phục, khẩu phục.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời