Bài viết khác

Thơ Xuân

GIAO THỪA !

Mai đào sánh bước cùng nhau

Khoe hương khoe sắc tô màu  ngày xuân

Xuân về dưới phố trên bưng

Nhà nhà rạng rỡ tưng bừng tiếng vang

Ngày xuân con én gọi đàn

Người xa sao khỏi nhớ làng quê xưa!

Mỗi mùa đông sắp,xuân vừa

Đào mai sắc thấm đã thưa cùng làng

Nơi nầy vẫn có xuân sang

Hoa đào viễn xứ, mai vàng quê hương

Xuân về chín nhớ mười thương

Giao thừa kính chúc an khang vẹn tròn- /-

04-02-2019 (ĐT)

Nhớ Một Ngọn Đồi

Làng tôi có một ngọn đồi

Có cây đậu “Quéo” đứng ngồi nắng mưa

Trên đồi có Ki Tô Vua

Có tượng Đức Mẹ gió mưa đêm ngày

Bao lần chinh chiến qua đây

Mẹ đã che chở những ngày đau thương

Tháng ngày bao nỗi vấn vương

Thế thời thay đổi nhiễu nhương cuộc đời

Mây đen che phủ bầu trời

Trên vùng đất mẹ ngậm ngùi tối tăm

Sống trong cuộc sống âm thầm

Đói no xin chịu tủi buồn xin vâng.

Bên Mẹ dưng hết nỗi niềm

Cuộc đời còn mấy đoạn trường khổ đau

Làng tôi nghèo lắm ai ơi

Quanh năm ruộng rãy nắng mưa sớm chiều.

Mồ hôi thẩm hết ruộng cày

Làm phân cây cỏ chờ ngày đơm bông

Ngọn đồi nằm ở hướng nam

Có cây xanh lá mùa xuân ngắm trời.

Đêm về sao sáng tuyệt vời

Như đang mời gọi từng lời Mẹ con

Hòang hôn chìm xuống núi non

Lời kinh cảm tạ đàn con giã từ.

(Xuân đến nhớ ngọn đồi nhỏ….)T2

Follow Me:

Trả lời