BINH GIA – Tin Buon

Tin Tai Nạn BÌNH GIẢ

BÌNH GIẢ — Quê Hương Yêu Dấu xin thông báo
đến quý đồng hương BÌNH GIẢ khắp nơi tin tai nạn của dồng hương Bình Giả
Xin quý Cha, quý Tu sĩ và quý ông bà ACE cùng hợp ý cầu
nguyện cho các nạn nhân sớm bình phục.


[TTNBG-04] – Đăng ngày 25 tháng 10 năm 2009 – Người đưa tin: Nguyễn Xuân Lam

Được tin anh Uý Phi Hoàng (nguyên trưởng ban điều hành giáo họ Nghi Lộc, nguyên trưởng ấp Nghi Lộc- Bình Giả), hiện ở Hoa Kỳ, đang bệnh rất nặng.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và nâng đỡ gia đình anh Hoàng.


[TTNBG-03] –
Đăng ngày 08 tháng 08 năm 2008 – Người đưa tin: Quý Nguyễn

Được tin bà con Bình Giả thuộc giáo xứ Lộ Đức, Houston – Texas vừa bị tai nạn trên đường đi hành hương Missouri.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và nâng đỡ cho các nạn nhân.

BBT sẽ cố gắng đưa tin thêm khi có thể.

Tin từ VietCatholic.net

Cập Nhật lúc 13:30 thứ 7 ngày 09/08/2008

Tin sơ khởi, chuyến xe chở giáo dân đi dự đại hội Thánh Mẫu ở Missouri, như anh Quý đã báo, gặp tai nạn khi gần ra khỏi biên giới Taxas. Trong số 55 hành khách không may đã có hơn 10 ngưòi tử nạn và hầu hết số hành khách còn lại bị thương. Cũng được biết, gia đình bà Nguyễn Xuân Phú (nhũ danh Trần Thị Kỳ), mẹ của biên tập viên Trang Nhà Nguyễn Xuân Thiệu, gồm bà Phú, vợ chồng anh Xuân Phượng và con trai bị thương nhưng không bị không nguy hiểm đến tính mạng.

Vì nhiều ngưòi bị thương nên được đưa vào các bệnh viện khác nhau nên anh Thiệu đang bận tìm kiếm nơi điều trị của thân nhân nên chưa thể đưa tin chi tiết.


[TTNBG-02] –
Đăng ngày 20 tháng 08 năm 2005 – Người đưa tin: Nguyễn Sửu

Được tin chị Ngô Thị Phượng (con ông
Ngô Hồng Sáu, hàng 2 Nghi Lộc) bị té và bị chấn thương sọ não. Hiện đang được
điều trị tại bệnh viện Chợ Rãy.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và nâng đỡ gia đình chị Phượng.


[TTNBG-01] –
Đăng ngày 07 tháng 08 năm 2005 – Người đưa tin: Bạt Gió

Chiều Chúa Nhật 31-7-2005, một tai nạn khủng khiếp xảy
ra trên Xa Lộ 101, khu vực biển Tilamook tiểu bang Oregon, cách Portland 1 giờ
rưỡi lái xe (Xa lộ 101 chạy dọc bờ biển từ Los Angles qua Oregon tới hết Washington.
Phong cảnh sơn thủy nên thơ và đẹp tuyệt vời, vì thế du khách vừa lái xe vừa
ngắm cảnh, nên dễ xảy ra tai nạn). Anh Hàn Vũ Hoàng, gốc Nghi Lộc, thuờng trú
tại thành phố Vancouver, tiểu bang Washington, đang lái chiếc Toyota Van chở
gia đinh đi nghỉ hè, bị một chiếc xe Nissan Altima chạy ngược chiều, lấn qua
đuờng và đụng vào phiá trước.

Đầu xe của anh bị lún vào sâu, đội cấp cứu phải cưa xe
để kéo từng nguời ra. Chị Nguyễn Thanh Lan (vợ anh Hoàng) ngồi ghế trước bị
gãy 2 chân, bàn chân trái bị nứt, cổ bị gãy và chấn thương sọ não (cho đến lúc
bản tin này được đưa lên, chị vẫn còn mê man); người con trai Hàn Phi Long và
cháu ruột Trần Hiếu (con chị Hàn Tuyết Lan) ngồi băng giữa, bị dây an toàn siết
bụng, làm đường ruột bị ứ máu, phải cắt một khúc và mặt bị thương nặng. Riêng
cháu Hiếu phải mổ để sửa lại cột sống. Cả ba đuợc máy bay trực thăng hỏa tốc
chở về Emanuel Hospital tại Portland để chữa trị, vì bệnh viện này lớn và đầy
đủ dụng cụ, thuốc men hơn. Anh Hoàng bị gãy bàn chân phải, nhẹ hơn, nên được
xe cứu thương chở tới bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó gia đinh chở anh
về Emanuel Hospital để chữa trị và chăm sóc vợ con. May mắn cho 2 con gái của
anh là Hàn Tố Quyên và Hàn Yến, ngồi trong ghế dành cho trẻ em (car seat) nên
không bị thương tích.

Tổn thương được giảm bớt và cứu sống gia đình anh, nhờ
anh đã nhắc nhở mọi nguời cài dây an toàn và trẻ em ngồi trong ghế bảo hộ….Xin
lưu ý bà con ta, khi lái xe nhớ cài dây an toàn, dù là ngồi băng sau; đặc biệt
trẻ em, cần phải đuợc ngồi trong ghế bảo hộ.

Xin quý Cha, quý Tu Si Nam Nữ, quý Đồng Hương Bình Giả,
cầu nguyện cho gia đinh anh Hoàng và những gia đinh bị tai nạn mà chúng ta không
đuợc biết.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và nâng đỡ
cho các gia đình kém may mắn trong những tai nạn vừa qua.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời