Bài Vở Cũ Thơ Văn Nghệ

VanNghe Tho MauTu 45

Binh Gia – Que Huong Yeu Dau :

Văn Nghệ – Thơ

Sắp Xếp Bài Theo : Ngày Tháng | Tác Giả | Mẫu Chữ Cái

Trăng Thơ (Mây Lang Thang) – Văn Nghệ / Thơ – 10/04/2005
Sáng trăng sáng cả lối đi
Cô em gái nhỏ dậy thì ươm thơ

Trở về (T2) – Văn Nghệ / Thơ – 04/02/2010
Cứ đi mãi trên con đường trần thế
Tìm dung nhan trên thân thể điêu tàn
Tìm vinh quang nơi đổ nát lầm than
Ôm hạnh phúc giữa cuộc đời ô trọc.

Trường em (Hồ Tuấn) – Văn Nghệ / Thơ – 12/05/2009
Trường em ở tận đầu làng

Ba tầng phòng học, hai hàng cây xanh.

Trường em cây cảnh bao quanh

Thoảng hương lúa trổ xung quanh cánh đồng.

Trường Làng (Phan Đức Vinh) – Văn Nghệ / Thơ – 12/11/2007
Ngôi trường Tấn Đức ngày xưa,
Đố ai biết được bây giờ ra sao?
Nghẹn ngào trong giấc chiêm bao,
Hiện ra trước mắt bao nhiêu tháng ngày.

Tuổi Đôi Mươi (Vĩnh An) – Văn Nghệ / Thơ – 27/08/2010
Thủa ấy tình cờ anh gặp em
Bình minh rọi nắng chiếu bên thềm
Lòng anh thảng thốt như trong mộng
Phải là em đó? Hay nàng tiên?

Tắm Mưa (Hồ Văn Lành) – Văn Nghệ / Thơ – 13/06/2009
Hai đứa con tôi chúng tắm mưa
Chẳng có trò chi chúng nó chừa
Đuổi nhau, la hét, xô nhau ngã,
Toạc gối, trầy tay chứ chẳng vừa!

Tương Tư (Trăng Mười Sáu) – Văn Nghệ / Thơ – 10/10/2006
Một thoáng cô liêu ngập ứ hồn,
Trái tim mềm tưởng vỡ nát tan,

Vành Khăn Tang (TNT) – Văn Nghệ / Thơ – 04/08/2005
Vành khăn tang chít lên đầu quả phụ
Khóc thương chồng Bình Giả đã chết oan

Vẫn có em trong đời (Hồ Văn Lành) – Văn Nghệ / Thơ – 17/08/2009
Chưa một lần em dừng lại ở đời tôi
Mà sao lạ, trong tôi em vẫn có
Một nét mờ tuy là rất nhỏ
Cũng làm tôi đôi lúc xốn xao lòng!

Vè “Cà” (Nguyễn Ngọc Sáng) – Văn Nghệ / Thơ – 04/08/2005
Không làm gì cả, ngồi viết vè cà
Một chút gọi là, nói chơi cà rỡn

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời