VTT-005 Suong-Kho

Văn Vần (Thơ) Trưởng Thành dự thi giải

“ĐỒNG HƯƠNG BÌNH GIẢ CÙNG VIẾT”

Sướng-Khổ

Mã Số Bài Dự thi: VTT-005

Bầu to bí bự sướng ghê,

Bí sâu bầu đẹt còn gì nói đây.

Muốn cho hoa trái kết sây,

Mồ hôi phải giọt mỗi cây ruộng vườn.

Đúc nhiều chăm một dây lươn,

Chỉ ra vài trái toàn vườn héo khô.

Khổ thay chủ đất không ngờ,

Đúc trăm chăm một ngẩn ngơ thất mùa.

Một cây tốt chẳng ăn thua,

Ngàn cây tươi tốt tạo mùa bội thu.

Xin trình góp ý ngây ngô,

Chăm cây còn dễ hơn lo chăm người.

Trẻ thơ cất tiếng chào đời,

Là bao trách nhiệm của người cha ông.

Muốn cho xứ đạo thành công,

Tương lai rực sáng ta đồng quyết ngay.

Người người cùng nắm chặt tay,

Chăm lo đoàn trẻ chẳng ngày quên ngơi.

Trồng người khổ sướng đi đôi,

Tốt làng hay xấu do người trồng chăm.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời