Xe Đò

Tôi xin giới thiệu bà con,
Xe ca hãng hiệu Rờ-nôn thông thường.
Giao thông vận tải đường trường
Ngược xuôi rước khách bảng trương xe đò
Ít người không khỏi tò mò
Đặt câu lục vấn xe đò xe ca ?
Xe nào chở khách đều là
Ô-tô chuyên chở đón bà rước ông
Đón bà ông gọi chờ ông
Rước ông bà bảo thong dong đợi bà
Coi tôi chậm chạp rùa bò
Đố anh xe ngựa xe bò đua ngang
Đời tôi cà rịch cà tàng
Vậy mà thành thị thôn trang mỗi ngày
Đúng ba giờ sáng chẳng chầy
Loa còi báo thức đó đây sẵn sàng
Chú tài giày nón chửng chàng
Kèm anh xế phụ lên đàng cùng tôi
Đường trường thăm thẳm xa xôi
Gồ ghề khúc khuỷu mình tôi lội trèo
Lên non rồi lại xuống đèo
Đêm khuya lăn bánh cheo leo mịt mù
Đèn pha chớp loáng sương mù
Qua rừng qua suối qua khu xóm buồn
Tò te còi rúc giục dồn
Dân làng say ngủ hoảng hồn tỉnh mơ
Trời khuya vắng lặng như tờ
Giấc hòe bị quấy mất giờ nghỉ ngơi
Sai giờ lỡ giấc nửa vời
Thôi thì thức nốt chờ trời sáng mai
Dọc đường khách đợi dài dài
Lâu lâu lại gặp một vài em quen
Phụ tài vồn vã rước em
Kề vai sát cánh tùng kèm đỡ nâng
Mỗi giờ khách một thêm đông
Chật chêm nêm cối xóc dằn chạm va
Lâu lâu nghe tiếng hô la
Bớ ai ! có đứa mò rà bóp…em
Nghề chàng tài xế chạy đêm
Đăm đăm phía trước đâu thèm ngó ai
Đường xa rồng rắn miệt mài
Ngó ngang lãng trí đùa dai bỏ đời
Giờ đây “đò” đã đến nơi
Đô thành bến đậu khi trời rạng đông
Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Đông”
Khắp miền đất nước đổ đồng về đây
Giòng người lũ lượt đêm ngày
Bán buôn tấp nập hăng say vội vàng
Xe tôi vẫn cứ tàng tàng
Cho bơm xăng nhớt sửa sang chỗ ngồi
Đợi giờ tôi lại quy hồi
Trở về bến cũ cuộc đời phong lưu
Rờ-nôn chưa được hồi hưu
Từ thời Pháp thuộc con lưu dụng hoài
Xế già cộng sự lâu dài
Liên Đờng, Liên Hiệp miệt mài đường xa./.
Tổng Chân.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời