Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư Gởi Chúa Hài Đồng! (Hoàng Thị Hương Trân)

Kính gửi: Chúa Hài Đồng!

Mới đó mà đã một năm trôi qua, mùa Giáng Sinh lại đến, ta lại được thấy Chúa Hài Đồng sinh ra trong máng cỏ xanh.

Mùa đông lạnh giá
Trong máng cỏ lừa
Chúa đã sinh ra
Dễ thương làm sao
Uy quyền tối cao
Một lòng mong mỏi thiết tha
Ý Cha thể hiện
Nước Cha khải hoàn
Chúa yêu môn đệ bao nhiêu
Và đây Ngài đã
Thương ta đến cùng
Chúa là Thiên Chúa tình yêu
Thứ tha mọi kẻ sớm chiều ăn năn
Chúa ta ở khắp mọi miền
Ở nơi xa tắp, ở liền bên ta
ủi an chứng kiến cùng là đỡ nâng
Ôi ta hy vọng vô ngần
Vì gương mặ Chúa rõ dần quanh ta
Cho ta nhìn thấy xa xa
Tôn thờ, phục vụ giảng ra
Dọn lòng nhân loại đón chào quang lâm
Vững lòng đợi Chúa viếng thăm
Đưa về hưởng phúc ngàn năm với Người.

Lạy Chúa là nguồn ơn thánh hóa mọi loài, xin cho các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế được kết hợp với Chúa Ki-Tô  nhờ mầu nhiệm Thánh Thể, để các Ngài luôn trung thành với ơn các ngày lãnh nhận ngày thụ phong.

Lắm người được Chúa yêu thương
Gọi làm Linh Mục chung đường chông gai
Hy sinh cho trọn một đời
Cử hành bí tích, giảng lời phúc âm

Lạy Chúa Hài Đồng, xin cho biết khiêm nhường phục vụ như Chúa đã phục vụ.

Cứ giờ nào việc ấy
Bằng tất cả tim gan
Chúa bảo sao làm vậy
Ta sẽ thấy bình an

Xin cho con lòng khao khát nên thánh theo gương Đức Mẹ và các Thánh , xin Chúa ban Thánh Thần cho con để con biết cầu nguyện.

Dù con vội vã
Dù con đi đâu
Gặp Chúa trước đã
 Tất cả tính sau.
Ăn ở khiêm nhường
Thầy thương bạn mến
Vui vẻ tươi cười
Đi vào lòng người
Giảng lời của Chúa
Bước theo Chúa gị
Miệng cười vui ca
Thật là hạnh phúc.

Xin Chúa Giê-Su ban thánh thân cho con, để con biết sống đẹp lòng như lời Chúa Cha.

Đơn sơ bé nhỏ
Mỗi lần gặp ai
Để mắt lắng tai
Làm vui lòng họ.

Người viết

Hoàng Thị Hương Trân

Lớp 5
Khối:” Lớn lên Trong Chúa Thánh Thần
GX Vinh Hà

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời