Tin Tức

Thư ngỏ-Chương trình “Trăng Rằm Yêu Thương 2019”

Kính gửi Quý Ân Nhân, Quý Mạnh Thường Quân, Quý công ty, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng tất cả các bạn đọc gần xa.Trước tiên, Nhóm Sinh Viên Xứ Bình xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và bình an.

Lại một mùa Trung thu – mùa trăng yêu thương đến, dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu, đầy đủ sung túc hay thiếu thốn vật chất thì ai ai cũng muốn một mùa trăng đong đầy hạnh phúc bên gia đình, người thân với những điều thật giản đơn, bình dị: ngồi nhâm nhi tách trà nóng với dăm ba chiếc bánh ngọt, nhìn những đứa trẻ chơi đùa, rước đèn trung thu mà sao lòng bình yên đến lạ,… Những điều tưởng chừng bình dị đó không phải dễ dàng có được với nhiều bạn nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.
Thật vậy! Trời Sài Gòn mưa lạnh mấy hôm nay làm chúng con nhớ tới những hôm trước, ngày chúng con ghé đến Bảo Lộc và đến thăm Giáo xứ B’Đơr. Cha Xứ và dân làng vỡ òa hạnh phúc và vui sướng khi biết đến, sẽ có nhóm SVXB chúng con ghé thăm và chia sẻ niềm vui trung thu năm nay, ai ai cũng rôm rả trò chuyện, chia sẻ hoàn cảnh và ước mong có một đoàn, tổ chức đến ghé thăm. Theo lời của Cha, chúng con sẽ là nhóm đầu tiên ghé thăm làng dân tộc B’Đơr này, lại được cùng nhau vui trung thu nữa. Thật hạnh phúc biết bao khi được Cha và bà con đón tiếp, cho chúng con được đến thăm và sống cùng bà con nơi đây.

Bảo Lộc mấy nay lạnh lắm, mưa gió cả ngày. Chạy trên con đường làng lúc về, nhìn những căn nhà xa xa lụp xụp, vách gỗ, vách lá mà lòng chúng con như thắt lại. Không biết nhà người dân dột có nhiều không? Các em nhỏ có đủ áo ấm không? Cây cối sao thấy ngả nghiêng vậy liệu năm nay thu hoạch mùa màng có đủ nuôi cả gia đình không? Hàng tá những câu hỏi, những nỗi lo lắng cứ làm chúng con suy nghĩ. Và những ánh mắt, những nụ cười hồn nhiên của bà con; hay hình ảnh những đứa trẻ ngơ ngác đứng nép bên cánh cửa sợ sệt khi thấy người lạ; cả lúc thấy gương mặt vui mừng của Cha khi biết được chúng con sẽ ghé thăm. Tất cả những điều đó làm chúng con in dấu mãi. Chờ chúng con nhé, dân làng B’Đơr ơi!
“Trăng Rằm Yêu Thương” là những gì mà Sinh Viên Xứ Bình cùng tất cả các bạn sinh viên xa nhà muốn gửi gắm đến tất cả các em nhỏ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn được trao yêu thương, sự quan tâm cũng như niềm vui, sự ấm áp trong dịp Trung Thu này. Dù chỉ một miếng bánh, một viên kẹo ngọt thôi cũng làm cho các em ấm lòng và hồn nhiên vui cười.

⏰⏰⏰Thời gian diễn ra chương trình: ngày 7 – 8/9/2019.

🧭🧭🧭Địa điểm: Giáo xứ B’Đơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Chúng con được biết, quý vị đã từng thực hiện tấm lòng thiện nguyện với cộng đồng, xã hội với ước muốn góp một phần nhỏ để làm cuộc sống có ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn. Vì vậy, chúng con viết thư ngỏ này gửi đến quý vị để mong nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ và đồng cảm, cùng nhau góp một chút tình thương để thực hiện chương trình “Trăng Rằm Yêu Thương”. Vì nếu chỉ có sức chúng con thì không thể làm được gì cả.

💰💰💰KINH PHÍ DỰ TRÙ CHO CHƯƠNG TRÌNH

🎁🎁 700 phần quà: 700 x 25.000 đồng = 17.500.000 đồng

🏮🏮700 lồng đèn: 700 x 7.000 đồng = 4.900.000 đồng

🛍🛍 10 phần quà dành cho những gia đình khó khăn: 10 gia đình x 1.000.000 = 10.000.000 đồng

⛹🏻‍♂️⛹🏻‍♂️Chi phí trò chơi sinh hoạt dự trù: 5.000.000 đồng

TỔNG CỘNG: 37.400.000 ĐỒNG.

Ngoài ra chúng con còn nhận thêm quần áo, tập vở, dụng cụ học tập, mì tôm, gạo thóc hay những món quà vật chất tinh thần mà quý Ân Nhân, quý Phụ Huynh, quý Mạnh Thường Quân muốn gởi gắm tới các em nhỏ khó khăn.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

NGÀY 1 – Thứ bảy 7/9/2019
• 06h30 : Ăn sáng
• 07h30 : Sinh hoạt giao lưu CTV và các anh chị GLV
• 09h00: Chia sẻ quần áo
• 11h30: Ăn trưa
• 13h30 : Đến thăm 10 gia đình
• 16h00 : Công tác chuẩn bị cho chương trình buổi tối
• 17h00 : Ăn tối
• 18h00 : Sinh hoạt và văn nghệ “Trăng Rằm Yêu Thương”.
• 20h30: Rước đèn Trung thu cùng các em nhỏ.
• 21h30: Sinh hoạt cùng CTV, các anh chị GLV và tĩnh nguyện ngắn
• 22h30: Nghỉ ngơi

NGÀY 2 – Chúa nhật 8/9/2019
• 05h15 : Thức dậy, vệ sinh cá nhân.
• 06h00 : Tham dự Thánh lễ.
• 07h00: Ăn sáng.
• 08h00 : Chuẩn bị gian hàng
• 09h00 : Tổ chức chương trình hội chợ
• 12h00: Ăn trưa và dọn dẹp
• 14h00: Di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái với một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng con rất trân trọng, tri ân và cam kết sử dụng sự đóng góp của quý vị một cách thiết thực và có ý nghĩa nhất.
Một lần nữa, Chúng con rất mong sẽ nhận được sự đóng góp, ủng hộ từ quý vị.

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành đạt. 
Sinh Viên Xứ Bình chúng con xin chân thành cảm ơn!

T/M Sinh Viên Xứ Bình 
( Trưởng Nhóm )

Anna Đinh Thùy Dương

———————

📞📞📞Mọi đóng góp hay thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến:

🌸Đinh Thùy Dương ( Trưởng nhóm).
Hàng 2, Xuân Mỹ, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.
SĐT: 033 263 6797

🌸Phạm Minh Đạo
Hàng 3, ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.
Số điện thoại : 0383360280

🌸Quý ân nhân ở xa có thể đóng góp cho chương trình qua tài khoản ngân hàng VIETCOMBANK với nội dung “TRYT-SĐT”. Chúng con sẽ liên hệ xác nhận với quý ân nhân về số tiền quyên góp.
– Chủ Tài Khoản: Đặng Thị Kiều Linh
– Số tài khoản: 0071001208575
-SĐT: 096 195 7885

Follow Me:

Trả lời