Sáng tác Thơ Văn Nghệ

DẶN LÒNG

Đã dặn lòng : Ừ thôi không nhớ nữa,

Mà sao lòng day dứt mãi không nguôi

Muốn dối lòng mà sao không dối được

Sao em đành lấy cắp trái tim tôi…

Đã dặn lòng: Ừ thôi không hò hẹn
Để dần quên lối cũ, mảnh vườn xưa
Mà sao lòng cứ hoài mong gặp gỡ
Đã bao lần tôi đợi dưới trời mưa…


Đã dặn lòng: Ừ thôi không viết nữa

Nhói đau lòng, mảnh vỡ cứa vào tim

Câu thơ gãy từ cái ngày hôm bữa

Em theo chồng, quên câu hứa : Đợi tôi…


Hổ Văn Lành


(3/11/2013)

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời