Bác Ái Bài Vở Cũ Công Tác Xã Hội Tin Tức

Kêu Gọi Trợ Giúp anh Vũ Minh Phụng

Kêu Gọi Trợ Giúp

Kính thưa quí bà con đồng hương Bình Giả,

Nhân dịp về thăm quê hương tháng Bảy vừa qua, tôi được ông Đinh văn Thịnh đem
đến thăm anh Phụng. Tôi đã chứng kiến một hoàn cảnh thật bi
thương. Chị đẩy anh trên xe lăn từ dưới bếp lên. Dùng hết sức ôm anh và chuyển
sang giường. Hai chân anh co quắp. Tất cả mọi việc từ ăn uống, vệ sinh v.v…đều
phải nhờ tới người vợ trợ giúp. Như bà con đã biết, ở Bình Giả mình đa số sống
vào nhà nông. Cả hai vợ chồng phải cày cuốc vất vả lắm và may mắn trúng mùa
thì mới tạm đủ sống. Vợ chồng anh Phụng đã không làm được gì mà phải nuôi 6
miệng ăn. cộng thêm tiền thuốc men thì làm thế nào để sống? Xin bà con hưởng
ứng lời kêu gọi trợ giúp của Ban Bác Ái Xã Hội Bình Giả. Chúng tôi biết rằng,
quý vị cũng có rất nhiều chi phí cần thiết, nhiều thư xin trợ giúp nhưng đây
là một hoàn cảnh qúa thương tâm, xin bà con chia sẻ một phần nào cảnh cùng quẫn
của gia đình anh Phụng. Xin bà con gởi trực tiếp cho anh Phụng hoặc một trong
những quý vị trong Ban Bác Ái Xã Hội Bình Giả hoặc gởi cho tôi. Tôi sẽ gom góp
lại và gởi về cho anh Phụng.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và cám ơn lòng nhân ái của quý vị.

Thay mặt Ban Bác Ái Xã Hội Bình Giả Hải Ngoại

Đinh Văn Khang

Địa chỉ : 310 Roberts Lane
West Chester, PA 19382
Đt: 610-436-8939
e-mail: khangvui@yahoo.com


Một Hoàn Cảnh Bất Hạnh

Sĩ Tử. Nguyễn Ngọc Sáng

Anh Vũ Minh Phụng sinh năm 1961, cùng với chị
Hàn Thị Thúy Nhung, sinh năm 1964, là đôi vợ chồng hiện đã có bốn mặt con với
nhau. Cả hai cùng ngụ tại số nhà 1299 hàng 7, ấp Nghi Lộc, xã Bình Giả,
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Do cuộc sống nông nghiệp tại địa phương quá khó khăn, nên anh phải một mình
rời xa gia đình lên tận tỉnh Đắk Nông tìm thêm công việc kiếm sống. Vào ngày
12/4/2004, sau khi về thăm gia đình, anh quay trở lại cơ sở sản xuất đũa tre
ở thị trấn Eatlinh, huyện Cưzút, tỉnh Đắk Nông nơi anh đang làm công nhân thì
bất hạnh ập đến. Trên đường đi, bất ngờ có một người thanh niên do say rượu
nên không làm chủ được tay lái đã lao xe mô tô đang chạy ngược chiều với vận
tốc rất nhanh vào trực diện chiếc xe Hon-đa ôm có anh ngồi trên đó. Người tài
xế chở anh bị bể nát xương quai hàm. Phần anh thì bay qua khỏi đầu người cầm
lái, rớt xuống nền đường trong tư thế cổ bị bẻ gập xuống.

Theo kết quả chẩn đoán của bệnh viện Chợ Rẫy thì anh Phụng: “Bị gãy hai đốt
sống cổ, khó có khả năng phục hồi”. Sau tai nạn, anh phải trở về gia đình với
vợ con trong tư thế của một người dán thân trên giường vì bại liệt tứ chi, bài
tiết không tự chủ. Trước kia, anh vốn là lao động chính nuôi sống gia đình mà
còn rất chật vật, nay phải nằm bất toại thì khó khăn càng chồng chất khó khăn.
Cả nhà có 6 miệng ăn, nhưng chỉ có 2 sào đất lúa, lại không có một sự hỗ trợ
nào từ thân nhân ở ngoại quốc, nên gia cảnh anh từ sau ngày gặp thảm họa càng
bi đát. Về phía kẻ gây ra tai nạn, tòa án đã tuyên phạt phải bồi thường cho
anh 98.000.000vnđ (chín mươi tám triệu đồng). Thế nhưng, đã hơn hai năm sau
ngày án có hiệu lực, anh Phụng vẫn chưa nhận được một xu ten nào tiền bồi thường
thiệt hại nhân thân. Gia đình phải chạy vay khắp nơi để có tiền thuốc thang
cho anh, vì thế hiện nay còn phải vương một số nợ khá lớn mà khả năng hoàn trả
thì vô vọng. Thỉnh thoảng, anh Phụng có nhận được sự trợ giúp chút đỉnh về vật
chất của bà con lối xóm. Nhưng không bỏ bèn gì so với bệnh tình ngày một ngã
về chiều hướng xấu.

Tôi đến thăm anh. Nhìn chân tay bị những cơn co rút cơ gân, nhìn hai sợi dây
trói chân để đối kháng lại, nhìn những vết thâm tím quanh bụng và vết lở loét
ở hậu môn… mà trong lòng rất xót xa cho một mảnh đời trai trẻ không may gặp
nỗi bất hạnh quá lớn này. Theo chị Nhung vợ anh Phụng cho biết, kể từ ngày anh
bị tai nạn, chị phải ngày đêm túc trực bên giường để làm vệ sinh, để giúp anh
trở mình và lôi kéo cho gân cơ bớt co quắp. Anh Phụng tâm sự với tôi: “Uống
toa thuốc bác sĩ cho hồi ở bệnh viện, cơ thể không dung nạp, mỗi lần uống thuốc
ấy vào là nổi mẩn ngứa, sau đó da sẽ thâm tím và bong tróc từng mảng. Đã gần
28 tháng kể từ ngày lâm nạn, do không có tiền nên không hề đi tái khám để đổi
thuốc. Biết là thuốc không hợp, nhưng vẫn phải uống nó, vì không có thuốc cơ
thể co rút rất đớn đau”

Tương lai của anh Phụng và của cả gia đình thật là đen tối, thương tâm. Nay
ban Bác Ái Xã Hội và BBT binhgia.net tại Bình Giả thiết tha kêu gọi lòng quảng
đại của quý mạnh thường quân, xin hãy rộng tay giúp đỡ để anh Phụng có điều
kiện đi tái khám và điều trị cho đúng với hiện trạng bệnh tình của mình. Mọi
nguồn trợ giúp, xin gởi về trực tiếp cho gia đình anh theo địa chỉ đã ghi trên.
Hoặc theo các địa chỉ dưới đây:

– Ông Đinh Văn Cậy
Hàng I, ấp Gia Hòa Yên
Xã Bình Giả, huyện Châu Đức.
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tel: 064. 881071

– Ông Đinh Văn Tĩnh (Thịnh)
Hàng I, ấp Gia Hòa Yên
Xã Bình Giả, huyện Châu Đức.
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tel: 064. 881200

– Ông Nguyễn Ngọc Sáng
0331 Vĩnh An, Bình Giả,
huyện Châu Đức, BR-VT.
Tel: 064. 882438.
E.mail: sangsitu1@yahoo.com

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời