Chúa Hài Đồng yêu dấu!
Chúa Hài Đồng ơi, năm nào chúng con cũng chuẩn bị đón Chúa mà tâm hồn chúng con vẫn trống vắng. Chúng con chưa thật sự biết Chúa đến với chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, tha thứ cho chúng con để mùa Noel năm này chúng con được mở lòng ra đón Chúa Hài Đồng và thở hơi ấm từ cõi lòng để cho Chúa Hài Đồng được ấm áp hơn. Như việc chúng con mở lòng ra cho những người nghèo khổ, bệnh tật và nhất là các linh hồn bằng những việc hi sinh nhỏ nhặt của chúng con như tham dự thánh lễ cầu nguyện và nhịn tiền ăn quà vặt để giúp cho những người nghèo khổ. Xin Chúa Hài Đồng đón nhận tấm lòng thơ bé của chúng con.
Con yêu của Chúa
Têrêsa Trần Nữ Thiên Ân
Lớp 4
Khối Lớn lên trong Chúa Thánh Thần
GX Vinh Hà