Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Trần Thị Mỹ Duyên)

Kính gửi Chúa Giêsu Hài Đồng yêu dấu!
Năm nay là năm đầu tiên con viết thư cho Chúa vào dịp noel. Và con cũng tin chắc là Chúa luôn ở bên con và nghe nhữn lời cầu nguyện của con. Vào tối ngày 24 tháng 12 tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung đã diễn ra một đêm giao thừa tưng bừng, mọi người đến xem Chúa sinh ra. Và con cũng biết Chúa sinh ra ở một nơi rất thấp hèn là nơi của hang bò lừa ở. Chúa đến với chúng con mà làm cho cuộc sống của con trở nên vui vẻ và hoàn thiện hơn và gia đình con cung trở nên hạnh phúc hơn. Chúa đã vì loài người mà phải chịu chết chuộc tội cho loài người chúng con. Con sẽ luôn vân lời Chúa và cố gắng học thật tốt. Thôi con dừng bút tại đây và con cũng xin cho con nhiều ân sủng của Chúa Giê Su hài Đồng.
Bạn nhỏ của Chúa
Trần Thị Mỹ Duyên

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời