Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa hài đồng (Trương Văn Tấn)

Gửi Chúa Hài Đồng
Thế là một mùa giáng sinh lại đến. Chúng con lại sắp sửa dọn lòng chờ Chúa đến. Chúa đến để cứu chuộc loài người thấp bé, nhỏ mọn như chúng con. Chúng con không biết lấy gì cảm tạ Chúa, nên đành ngồi bên hang đá, đọc kinh, cầu nguyện mà dâng cho Chúa. Đáng ra Chúa phải hạ sinh một nơi thật uy và tráng lệ, phải ngồi trên ngai vàng. Nhưng không Chúa lại chọn cho mình một nơi, đó là hang đá bò lừa, nơi đó Chúa đã sinh ra. Chúa ơi, Chúa có biết không, và những ngày noel thì chúng con lại mua những món đồ rất có ý nghĩa để trang trí lên hang đá cho đẹp để đón Chúa. Con không biết nói gì hơn chỉ mong sao loài người ở trái đất mà chúng con đang sinh sống, biết ăn năn, biết hối cải, xa lánh dịp tội. Để cứu Chúa khỏiphai3 đau đớ, khỏi phải chuộc tội trên cây thánh giá. Xin Chúa chúc phúc cho loài người chúng con có một lòng tin mạnh mẽ vào Chúa. Để chúng con đi theo con đường của Chúa, làm chứng cho Chúa. Dọn đường để Chúa đén với mọi người và mọi nhà. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con ngày càng có nhiều nhà hảo tâm đẻ giúp đỡ những vùng, miền bị lũ lụt. Và nhất là đóng góp cho công trình nhà mục vụ của địa phận chúng con đang xây dựng sớm dược hoàn thành, thành công tốt đẹp. Con không có gì sang trọng và hiếm quý để dâng cho Chúa. Con chỉ có tấm lòng đơn sơ và lá thư này muốn gửi cho Chúa. Sau hết, con xin nhờ lời chuyển cầu của các thánh mà đón được với Chúa.
Ký tên
Phêrô Trương Văn Tấn.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời