Viết cho con những lời yêu thương nhất
Giữa bao la rất thực cuộc đời
Vượt sóng cả vẫn không thôi kỳ vọng
Hoài bão thật nhiều cả những lúc chơi vơi
Ngày sinh con nắng vườn thu ấm sáng
Tháng bảy mùa xanh,mắt lá ngây ngô
Con chập chững bước bên đời nghiêng ngã
Mắt mẹ ngời,con biết nói bi bô
Con khôn lớn vào đời trăm vạn nẻo
Con khổ đau rồi con trưởng thành hơn
Con biết yêu,con biết cả dỗi hờn
Đời rộng mở,tâm hồn con rộng mở
Mẹ yêu con,yêu đến từng hơi thở
Giữa biển đời dâu bể với trầm luân
Mong cho con hạnh phúc đến vạn phần
Từ sâu thẳm lòng mình con có biết
Đời vô thường.Con ơi ! đừng hơn thiệt
Ngay thẳng một đường con vững bước chân đi
Chữ hiếu làm đầu,con cố khắc ghi
Xin hãy nhớ con ơi ! Lời mẹ dặn.
24/09/2012
Ngưng Thu